Cánh chim và người lính đảo

Thứ tư, 30/05/2018 16:39
(ĐCSVN)- Cánh chim và người lính đảo là bài thơ của Phạm Hồng Cẩm Phó Trưởng ban Thường trực BTG Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhân dịp anh tham gia Đoàn công tác số 10 ra thăm huyện đảo Trường Sa. Bài thơ được sáng tác tại đảo Thuyền Chài và ngay sau đó được phổ nhạc...
(ĐCSVN)- Gặp lại anh Phạm Hồng Cẩm Phó Trưởng ban Thường trực BTG Tỉnh ủy Quảng Ninh nhân chuyến công tác do Tàu KN490 – Chi đội Kiểm Ngư số 4, Vùng 4 đi thăm Trường Sa. Vẫn chất “say” nghề của người đã từng trải trong ngành ánh mắt sáng nhìn thẳng, anh chậm rãi nói: Lần này đi Trường Sa là cơ hội cho tôi được thỏa sức “đằm mình”, “ngụp lặn” với biển cả để có thể “nhả tơ” ông à…

Kết thúc chuyến đi với 8 tác phẩm thơ (1 tác phẩm đoạt giải B của BGK Đoàn công tác số 10 chấm), 1 tác phẩm được phổ nhạc ngay sau đó ( Đó là bài Cánh chim và người lính đảo ), xin giới thiệu 1 số tác phẩm tiêu biểu của tác giả Phạm Hồng Cẩm trong chuyến công tác ra thăm huyện đảo Trường Sa...

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm ( Ảnh: Thanh Hoa )

Áo dài ở Trường Sa

Áo dài thắm, áo dài ơi

Áo dài xinh quá, em tôi áo dài

Áo dài nở miệng cười tươi

Áo dài lúng liếng làm tôi xao lòng

Áo dài môi thắm má hồng

Áo dài thăm thẳm mà không thấy bờ

Áo dài như thật như mơ

Lúc như cầm được, lúc ngờ tuột ra

Nhiều lần áo ấy đi ra

Thấy boong tàu vắng sợ va áo dài

Áo ngắn ơi! Áo dài à

Áo ngắn thấy lạnh như là Sao Băng

30/4/2018

 

Truyền thuyết về những Tráng Đinh

Cưỡi sóng con tàu hướng biển đông

Truyền thuyết ngày xưa chuyện Tiên – Rồng

Năm mươi con theo cha xuống biển

Thành những tráng đinh giữ non sông

Rồi giặc giã xâm lăng kéo tới

Chúng lập nên xứ, cõi, lân bang

“Nướng dân trên lửa hung tàn

Con đỏ vùi xuống muôn ngàn vạ tai” 

Không thể mãi oằn vai chịu nhục

Những tráng đinh anh dũng đứng lên

Vượt con sóng dữ bao phen

Xông pha biển lớn, không hèn chí trai   

                      ***

Trời cũng thấu nỗi đau mất nước

Phái rồng thiêng giúp lúc nguy nan

Phun châu, nhả ngọc từng hàng

Thành muôn đảo, bãi ngăn ngàn sóng xô

 

Kể từ đó, những tên Nam Yết

Với An Bang, Đá Lát, Huy Gơ

Cô Lin, Tiên Nữ, Len Đao

Xu Bi, Song Tử với đôi Sinh Tồn

Và còn nữa với nhiều bãi đá

Đã lập thành quần đảo Trường Sa

Hoàng Sa của Tổ quốc ta

Không ai được phép xóa nhòa sách xưa

                           ***

Tráng đinh phơi nắng, đội mưa

Tráng đinh xác lập văn bia chủ quyền

Lũ cướp biển đốt thuyền bắn giết

Những tráng đinh tay trắng hiên ngang

Quấn cờ kết vững thành hàng

Máu đào, tô thắm đỏ loang biển trời…   

Hỡi hương hồn tráng đinh bất tử

Đã hiến đời trong trận Gạc Ma

Linh thiêng, cao vút, sáng lòa

Đuổi quân cướp biển về qua biên thùy…

                               ***

Chúng tôi sẽ theo anh tiếp bước

Giữ biển trời, non nước bao la

Núi cao, sóng cả gian lao

Cũng không ngăn được đồng bào góp tâm

Hôm nay đứng trước biển khơi

Viết thêm truyền thuyết những người Tráng Đinh

Tác giả Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh ( Ảnh Thanh Hoa )

Hải âu và lính đảo

Đảo trầm tư vẫn vẹn nguyên đứng đó

Như chàng trai vạm vỡ giữa biển khơi

Em chợt đến, chợt đi như cơn gió

Chỉ Hải âu ở lại với Anh thôi

Hải âu bay vờn trên từng ngọn sóng

Hải âu bay trên dãy cọc vây quanh

Cọc Bạch Đằng, thủa ngàn năm giữ nước

Chí kiên cường, nối tiếp của cha ông

Chim thanh cao như những ngọn hải đăng

Hàng thẳng tắp như tiêu binh quả cảm

Giữa biển khơi luôn đối đầu giông bão

Mang cho anh một cảm giác thanh bình

Hải âu là bạn của biết bao người bạn

Hải âu là Em của khắc khoải khôn nguôi

Ở nơi xa, em yêu ơi có nhớ!

Hải âu là anh, ở nơi phía chân trời

Đảo tuy nhỏ, nhưng lòng người rộng mở

Hãy cứ về đây nhé, Hải âu ơi

Em yêu hỡi, hãy cứ bình yên nhé

Canh giữ biển trời

Đã có cánh Hải âu  

            ***

Đảo Thuyền Chài 29/4/2018

Thăm chùa Trường Sa

Con từ đất Phật đi ra

Đến thăm đảo lớn Trường Sa vào chùa

A di đà phật con thưa

A di đà phật thầy chùa tiếp con

Rằng: Chùa là của nước non

Hồn thiêng đất Việt mãi có từ đời xưa

Chùa là phật tử khắp nơi

Phát tâm công đức mà xây nên chùa

Nơi đây cảnh sắc bốn mùa

Thiên nhiên khắc nghiệt nên chưa nhiều người

Thầy chùa có một mình tôi

Với hai chú tiểu làm nơi tu hành

Nhờ công bác mẹ sinh thành

Tụng kinh niệm phật sau thành quả tu

                       ***

Niết bàn trong cõi nhân gian

Là nơi phật độ hàng ngàn chúng sinh

Nhớ lời phật dạy anh minh

Rèn cho đức thiện, rèn mình nết na

“Thứ nhất là tu tại gia

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”

Trao qua đổi lại con thưa

Giữ đất, giữ đạo muôn phần vì dân

Đảo tuy xa, nhưng lòng gần

Tâm linh công chúng rất cần chùa ta

                          ***

Trời Trường Sa, biển Trường Sa

Đây – Trường Sa lớn mãi là chùa thiêng

Trường Sa

30/4/2018

Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực