|
(ĐCSVN) - Lần đầu tiên vinh dự tham gia đoàn đại biểu cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra thăm quần đảo Trường Sa thân yêu, tận mắt chứng kiến các chiến sĩ ngày đêm vượt qua muôn vàn khó khăn để giữ gìn biển đảo quê hương, chúng tôi hết sức xúc động và cảm phục…
Chuyến đi của đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn chúng tôi tưởng như sẽ bị trục trặc bởi đúng ngày đoàn chuẩn bị khởi hành thì Biển Đông hình thành áp thấp. Biển động dữ dội khiến lịch trình phải thay đổi, lùi lại ít ngày. Mặc dù vậy, cả đoàn ai cũng quyết tâm đợi cho tới khi biển lặng sẽ khởi hành; bởi với tất cả mọi thành viên trong đoàn, đây là dịp tốt nhất để tận mắt chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ bộ đội nơi ngàn trùng xa cách.
 |
|
Trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bộ đội Trường Sa | Phút giây tàu cập bến ở đảo là khoảng thời gian chúng tôi hết sức hồi hộp. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi là mặc dù điều kiện ở đảo hết sức khắc nghiệt nhưng bất cứ khoảng không gian nào ở đây cũng có thể trở thành nơi có màu xanh của sự sống. Tất cả những loại cây có thể sống được nơi đầu sóng ngọn gió đều được cán bộ, chiến sĩ trên đảo đưa ra trồng và chăm sóc cẩn thận. Ra đảo ít ngày, chúng tôi cũng học cách sống và sinh hoạt của bộ đội ở đây. Khó khăn lớn nhất nơi biển nước mênh mông này là thiếu nước ngọt nên bộ đội ta phải sử dụng hết sức tiết kiệm và cố gắng “quay vòng” ở mức cao nhất có thể; ví dụ như sau khi tắm giặt, các anh giữ nước lại để tưới rau. Mặc dù đã rất nỗ lực và nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ đất liền nhưng bộ đội ta ngoài đảo còn rất thiếu rau xanh.
Đời sống tinh thần của bộ đội trên đảo cũng còn nhiều khó khăn. Các phương tiện nghe nhìn những năm gần đây được trang bị khá nhiều nhưng do đặc thù, trên đảo vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu nắm bắt thông tin và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Mặc dù vậy, các anh luôn siết chặt đội ngũ, đoàn kết một lòng, nắm chắc tay súng bảo vệ từng mét vuông biển đảo quê hương.
Ngày đặt chân lên đảo Trường Sa, chúng tôi còn được chứng kiến một câu chuyện khá cảm động. Một đại uý hải quân đang làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca nhận được tin mẹ đẻ ở Hậu Lộc (Thanh Hoá) qua đời. Rất đau buồn trước sự mất mát, nhưng vì nhiệm vụ anh không thể về chịu tang mẹ. Trong hoàn cảnh đó, anh em trong đơn vị đã tổ chức thắp hương cho mẹ đồng đội và tới động viên giúp đồng đội mình vơi đi nỗi đau. Nghe và chứng kiến chuyện này, ai trong chúng tôi cũng lặng đi...
 |
|
Đảo Tiên nữ (thuộc quần đảo Trường Sa). Ảnh: Kiên Thanh |
Chuyến đi lần này của đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn, ngoài việc thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chúng tôi còn nắm tình hình chung dưới góc độ công đoàn. Tại các đảo mà đoàn đến thăm, các phong trào thi đua được các đơn vị phát động thường xuyên và có biện pháp thúc đẩy phong trào ngày càng sôi nổi hơn. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được các đơn vị tổ chức thường xuyên, góp phần tích cực vào việc tạo môi trường sống lành mạnh cho bộ đội. Tại các đảo nơi đoàn đến thăm, tuy thời gian không nhiều, nhưng các cuộc giao lưu văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và đại biểu Công đoàn vẫn được tổ chức vui vẻ, ấm áp tình cảm và lưu luyến.
Trên thực tế, trong những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vận động công nhân viên chức và người lao động, các cấp Công đoàn trong cả nước tham gia đóng góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho Trường Sa, đồng thời xây dựng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và quỹ “Tấm lưới nghĩa tình”, những quỹ này đã góp phần hỗ trợ khá thiết thực cho bộ đội Trường Sa và ngư dân bám biển. Thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và phát triển các quỹ trên, nhằm hỗ trợ được nhiều hơn những cán bộ, chiến sĩ trên đảo và ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Ra đảo Trường Sa lần này, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn mang theo món quà của tổ chức công đoàn Việt Nam, gồm số kinh phí 3,2 tỷ đồng chuyển cho Quân chủng Hải quân, 25 tivi cùng hơn 100 thùng quà và nhiều ấn phẩm văn hoá… cũng được đoàn chuyển trực tiếp đến các đảo. Đó là tình cảm của đội ngũ công nhân viên chức và người lao động cả nước đối với Trường Sa thân yêu.
Khó khăn còn nhiều, gian nan thử thách, thậm chí hiểm nguy sẽ đến với các anh bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi rất tin tưởng ở các anh, tin tưởng ở ý chí mạnh mẽ của những cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ biển đảo Tổ quốc. Cả dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn luôn đứng sau các anh, luôn sát cánh cùng các anh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
|