|
(ĐCSVN) – Trong khi vòng chung kết Euro 2012 vẫn còn chưa xác định được đội nào đi tiếp vào tứ kết thì rạng sáng nay (15/6), đã có cái tên đầu tiên bị gạch khỏi cuộc chơi...
Lượt trận thứ hai của bảng C chứng kiến bước đi thuận lợi của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, trong lúc Italia đã thấy những trắc trở đầu tiên.
 |
|
Italia (áo xanh) hòa trận thứ hai liên tiếp |
Sau trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá khá cao, HLV Cesare Prandelli của đội tuyển Italia không có bất kỳ một thay đổi nào về đội hình ở trận đấu với Croatia. Điều thay đổi ở họ là mục tiêu giành chiến thắng thay vì chỉ hướng đến tỷ số hòa khi đối đầu Tây Ban Nha.
Đơn giản bởi, Croatia, cho dù có là một đối thủ không dễ chơi thì cũng không thể đạt đẳng cấp và trình độ như các cầu thủ Tây Ban Nha để thi triển lối đá khiến Azzurri phải lo ngại. Chính vì thế, sau một khoảng thời gian “làm quen” với các điều kiện của trận đấu, các học trò của Prandelli đã tìm được sự chủ động, với những cơ hội khá rõ rệt lần lượt xuất hiện.
Đã từng có những pha dứt điểm cẩu thả hoặc quá cầu toàn ở trận gặp Tây Ban Nha nhưng khi đó, Antonio Cassano hay Mario Balotelli đều được bỏ qua, bởi tỷ số hòa 1-1 xoa dịu thay họ sự thấy vọng. Nhưng điều đó tiếp tục lặp lại trước Croatia, trong thế trận chủ động, đã làm dấy lên những nghi ngờ về bản lĩnh của các chân sút Italia.
Bàn thắng chỉ đến ở phút 39, từ Andrea Pirlo – người được kỳ vọng nhất trong vai trò nhạc trưởng, từ pha sút phạt đẳng cấp. Bàn thắng đó được cho là sẽ cởi bỏ sức ép cho các cầu thủ Italia để giành chiến thắng thuyết phục.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trước một Croatia vùng lên mạnh mẽ, về cơ bản, Italia đã đứng vững, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, họ đã để Mario Mandzukic ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Italia tạm đứng thứ 3, còn Croatia xuống thứ 2 do kém Tây Ban Nha về hiệu số phụ. Nhà vô địch châu Âu gặp CH Ailen – đội bị đánh giá yếu nhất bảng, và đã thể hiện được sức mạnh của mình qua chiến thắng 4-0.
 |
|
Torres (áo đỏ) tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha và khiến CH Ailen trở thành đội đầu tiên bị loại ở Euro 2012 (Nguồn: Getty Images) |
Điểm đáng chú ý của La Selecion là sự hiện diện trong đội hình chính của Fernando Torres, sau khi HLV Vicente del Bosque bất ngờ sử dụng chiến thuật “không tiền đạo” ở trận trước. Rất nhanh chóng, Torres ghi bàn mở tỷ số (phút thứ 4) và Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận.
Với rất nhiều cơ hội được tạo ra từ lối chơi đầy tính nghệ thuật, điều thú vị là phải sang đến hiệp 2, Tây Ban Nha mới có những bàn thắng tiếp theo, trong đó, Torres ghi thêm 1 bàn và Cesc Fabregas ghi bàn thứ hai ở trận thứ hai liên tiếp. Thắng 4-0, Tây Ban Nha dẫn đầu với hiệu số +4. Ngược lại, CH Ailen trở thành đội đầu tiên bị loại tại Euro 2012, với 2 trận thua.
Ở lượt trận cuối, khi Tây Ban Nha gặp Croatia và Italia gặp CH Ailen, những ký ức về VCK Euro 2004 đã hiện về với người Italia. Một ký ức buồn. Với khả năng bị loại của đoàn quân Thiên thanh khi chứng kiến “cái bắt tay” cùng tỷ số 2-2 của 2 đối thủ đua tranh với họ. Italia có thể thắng, thậm chí rất đậm, trước CH Ailen chỉ còn thi đấu vì danh dự, nhưng nỗ lực sẽ ra sông ra bể nếu Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau 2-2, đúng như cái cách mà Đan Mạch và Thụy Điển đã làm ở Euro 2004 tại Bồ Đào Nha.
Đến với các trận đấu của bảng D vào đêm 15, rạng sáng 16/6, đội đồng chủ nhà Euro 2012, Ukraina có thể trở thành đội đầu tiên vào tứ kết nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp. Và tương tự như CH Ailen tại bảng C, thêm 1 thất bại nữa khi đối đầu đội tuyển Anh sẽ là lý do khiến Thụy Điển nói lời chia tay với VCK năm nay.
|