|
(ĐCSVN) – Bayern Munich đã hoàn tất cuộc phục thù của mình sau trận đấu với Real Madrid ở sân Bernabeu rạng sáng nay (26-4). Họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử Champions League giành quyền tham dự trận chung kết.
Đến Bernabeu với lợi thế dẫn 2-1 sau trận lượt đi ở Munich, tưởng như Bayern sẽ bị nhấn chìm tại Madrid khi Cristiano Ronaldo liên tiếp ghi 2 bàn cho đội chủ nhà chỉ sau 14 phút thi đấu. Đó cũng là lúc đội bóng Đức loạng choạng nhất trong cả trận đấu nhưng kể từ thời điểm đó, sức mạnh tinh thần của họ được phát huy. Cộng thêm sự trợ giúp từ chính… Real Madrid.
Sớm dẫn 2 bàn, sai lầm lớn nhất của Jose Mourinho là chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, co về phòng ngự. Điều thú vị là tình thế của Real Madrid rất giống với Barcelona trong trận đấu với Chelsea trước đó 1 ngày, khi dẫn đối thủ 2-0. Thế nhưng, cách “hành xử” của họ là hoàn toàn khác nhau – Barca tiếp tục tấn công trong khi lẽ ra phải đá chậm lại, còn Real Madrid đá chậm lại, trong khi cần phải tiếp tục tấn công.
|
|
Bayern giành quyền vào chung kết nhờ sự quả cảm của chính họ (Nguồn: Getty Images) |
Hậu quả thì đến thời điểm này, ai cũng đã biết. Barca hay Real Madrid đều không có mặt ở trận chung kết tại Munich, nơi mà nhiều người nghĩ là 2 gã khổng lồ này “đương nhiên” góp mặt với sức mạnh mà họ thể hiện.
Nếu như Barca trả giá cho sự lãng mạn quá mức của mình thì Real Madrid nhận “đòn trừng phạt” chỉ bởi sự toan tính quá sớm. Khi nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ, chuyện Real Madrid thủng lưới là điều dễ hiểu, bởi họ không hề được đánh giá cao trong khâu phòng ngự.
Pepe và Sergio Ramos có thể tập trung cản phá Lionel Messi khi đối đầu Barca nhưng họ và các đồng đội thiếu phương án cho việc chống lại Arjen Robben và Franck Ribery – 2 cầu thủ của Bayern từng đánh nhau vì tranh giành đá phạt ở trận lượt đi. Mọi phân tích đều tập trung vào sự bất đồng này để hạ thấp Bayern, tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria luôn biết cách để chuyện cá nhân không ảnh hưởng đến tập thể.
Bộ đôi này đã khiến cho 2 cánh của Real Madrid hoạt động vất vả, nhất là cánh trái của Marcelo quá ham tấn công. Vì thế, 13 phút sau bàn thua thứ hai, Bayern có bàn thắng từ chấm 11m, do Pepe ngăn cản Mario Gomez đón bóng từ đường tạt bên cánh phải.
2-1 là tỷ số cân bằng chung cuộc sau cả 2 trận và ngay lập tức, người ta càng thấy sự thận trọng đến mức khó hiểu của đội chủ nhà. Tránh va chạm để những cầu thủ có nguy cơ bị treo giò không phải nhận thêm thẻ, tấn công hời hợt, thiếu những pha phối hợp sắc nét, thi đấu với một chút gì đó sợ hãi.
Ngược lại, với những cầu thủ biết và sẵn sàng hy sinh, Bayern chủ động hoàn toàn trong việc gây sức ép, tạo ra cơ hội. 3 trong số 4 cầu thủ nhận thẻ vàng của họ đều vắng mặt ở trận chung kết. Real Madrid không có ai bị treo giò nhưng họ lại không thể đến Munich. Vì quá toan tính…
|
|
Real Madrid thua vì toan tính và sự bạc nhược (Nguồn: Getty Images) |
Việc không có thêm bàn thắng nào trong phần còn lại của trận đấu đủ để thấy ý đồ đưa trận đấu sang hiệp phụ, thậm chí là loạt sút luân lưu, nằm trong ý đồ của Mourinho. Ông có Iker Casillas!
Nhưng Bayern cũng có Manuel Neuer để có 2 tình huống cản phá 11m thành công như Casillas, thế nên, đội bóng Đức đã thắng nhờ có những cầu thủ vững vàng về tinh thần. Một Ronaldo đã quá mệt nhưng “không muốn rời sân” đã đá hỏng. Một Kaka quá hiền lành cũng đá hỏng. Một Sergio Ramos vốn chỉ mạnh trong phá bóng cũng đá hỏng. Do vậy, dù Casillas rất xuất sắc để cứu vãn thì Real Madrid vẫn gục ngã.
Một mùa giải tưởng như thành công của bóng đá Tây Ban Nha, rốt cuộc, đã trở thành nỗi thất vọng, khi không có đội nào vào chung kết, dù được đánh giá cao nhất. Bayern và Chelsea vào chung kết nhờ tinh thần tuyệt vời của họ trong màn đấu sức, đấu trí vừa qua. Họ xứng đáng với sự quả cảm cùng tinh thần dám hy sinh cho đại cuộc, bởi cả 2 đều có những cầu thủ quan trọng bị treo giò tại chung kết./.
|