|
(ĐCSVN) – Barcelona có thể không cần Real Madrid để trở thành vĩ đại và ngược lại, nhưng trên bước đường chinh phục những đỉnh cao, họ lại cần có các đối thủ như Chelsea để lột tả hết những gì tinh tuý nhất của mình. Trên vai thầy trò HLV Pep Guardiola đang là nhiệm vụ đó.
Lạc lối trong cơn mưa ở London, nhà đương kim vô địch châu Âu đang bị đẩy vào tình thế mà toàn bộ các nhà vô địch trước đây tại Champions League gặp phải. Họ đang đứng trước lời nguyền mà giải đấu danh giá nhất Lục địa già tạo ra, chưa hề có lời giải – không một CLB nào bảo vệ thành công danh hiệu của mình.
 |
|
Lối chơi đẹp của Barca liệu có vượt qua được Chelsea? (Nguồn: Getty Images) |
Trong cơn mưa ở Stamford Bridge hay ở Nou Camp - trận đấu với Real Madrid tại La Liga cuối tuần qua, Barca vẫn lung linh, vẫn huyền ảo. Những giọt nước vẫn bắn tung lên theo từng bước chạy, vẫn hoà với mồ hôi, chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng mưa cũng là đôi chân họ không còn sự vững vàng. Vì mưa, họ thua Chelsea, thua Real Madrid và rơi vào sự hoảng sợ. Sự im lặng của họ là vỏ bọc che đậy những con sóng đang gào thét, muốn bùng nổ. Messi đã phải xin nghỉ tập ở nhà 1 ngày để tìm lại sự tĩnh lặng và sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu khác.
Chưa bao giờ người ta thấy vẻ đẹp của Barca lại mỏng manh và dễ tổn thương đến vậy. Chelsea và Real Madrid hùa nhau tuyên bố, “Barca không còn đáng sợ”. Phải chăng, đội bóng xứ Catalan là thành luỹ cuối cùng trước sự tấn công của thứ “bóng đá công nghiệp”? Khô khan và xù xì?
Có một yếu tố mà Chelsea và Real Madrid liên quan đến nhau – Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha chính là người tạo ra “Quái thú” Chelsea trong 3 năm dẫn dắt CLB (2004 - 2007) và giờ đang dẫn dắt Real Madrid. Tất nhiên, đội bóng Hoàng gia, với những cầu thủ họ có, không “xấu xí về mặt hình thù” như Chelsea nhưng trước Barca, họ cũng dựa trên sức mạnh phòng ngự để giành chiến thắng.
Mourinho, trên thực tế, cũng từng là người của Barca – trong vai trò trợ lý cho Bobby Robson và Louis van Gaal, dẫn dắt Barca B từ 1996 cho đến 2000, nhưng mới đây, một chi tiết được cựu Giám đốc thể thao của Barca, Txiki Begiristain, tiết lộ cho thấy, đội bóng xứ Catalan quyết định không dùng cá tính và phong cách của Người đặc biệt mà chọn Guardiola, cho dù xét về mặt hiểu biết CLB, HLV người Bồ Đào Nha không kém.
Barca luôn tôn thờ và trung thành với lựa chọn của mình về bóng đá đẹp, để giờ đây, họ lại một lần nữa phải đứng trước cuộc chiến với thứ “bóng đá công nghiệp”? Chelsea đang bị nhiều người chỉ trích vì cách tiếp cận trận đấu với Barca ở lượt đi và gọi họ là lối chơi “phản bóng đá”. Tuy nhiên, sự phản chiếu giữa 2 hình ảnh luôn tồn tại và không thể nói rằng, cuộc sống chỉ có 1 mặt…./.
|