|
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là khi ông phát biểu tại Hội thảo "Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học", mặc dù hôm đó nắng nóng trên 40 độ C, nhưng cả hội trường đều lắng nghe. Ông là Trần Tử Bá - Phó Hội trưởng Hội Làm vườn huyện Tân Kỳ (Nghệ An).
Sau buổi sáng đó, tôi gặp ông, một người thấp nhỏ, rắn rỏi, nhanh nhẹn, da ngăm đen, ánh mắt cương nghị, nhưng khó đoán ông ở tuổi ngoài thất thập. 75 tuổi nhưng ông vẫn say việc, hàng ngày đi xe máy đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, với mong muốn "giúp họ kiến thức làm kinh tế hộ".
|
| Ông Trần Tử Bá | Là giáo viên dạy Văn ở Trường Dân tộc nội trú huyện, sau khi nghỉ hưu ông quyết định chọn Hội Làm vườn để gắn bó trong quãng đời còn lại. Nhận thấy đời sống của người nông dân Tân Kỳ còn nhiều khó khăn, ông nghĩ ngay đến việc phát triển kinh tế hộ. Đó là mô hình VACR, đi đôi với đó là bảo vệ môi trường, nhưng bằng cách nào để người dân nghe mình? Câu hỏi đó luôn đặt ra mỗi khi ông đi cơ sở.
Đã 2 lần được gặp Bác Hồ, ông nhận thấy Bác nói với đồng bào một cách ngắn gọn, dân dã, dễ hiểu. Do vậy, mỗi lần đến với nông dân ông tìm hiểu một cách "tường tận, tỉ mỉ, chính xác" về mọi vấn đề giúp họ. Khi dân đã nghe thì chắc chắn họ làm theo. Hôm nay nói dân chưa hiểu thì ngày mai, ngày sau nói tiếp, cứ kiên trì thuyết phục, thế nào dân cũng nghe theo.
Với nông dân, ông cha từng nói "trước trồng cau, sau trồng chuối", "trồng 10 cây chuối khỏi mua rau, trồng 10 cây cau khỏi mua củi". Từ thực tế đó, ông vận động những gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó làm vườn một cách khoa học. Trước khi hướng dẫn nông dân trồng cây ăn quả, ông Bá phân tích: Mình trồng trước hết là phục vụ mình. Trồng cây gì là phải sống và phải có thu hoạch lâu dài.
Đến bây giờ đã 20 năm làm công tác ở Hội Làm vườn, ông Bá nhận thấy nông dân thiếu hai vấn đề cơ bản. Đó là ý chí và trí tuệ. Ý chí ở đây là sự quyết tâm đam mê thôi thúc vượt lên chính mình; trí tuệ là kiến thức KHKT.
Nắm bắt được thực tế đó, ông đã dễ dàng thuyết phục mọi người. Ông Hồ Viết Trữ, một nông dân xã Tân An bộc bạch: "Ông Bá nói với dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Do vậy, khi ông nói, hoặc phát biểu tại cuộc họp thì ai cũng muốn nghe. Nhiều gia đình nghèo trong xã nhờ ông trực tiếp hướng dẫn cách làm vườn mà bớt khó khăn".
Trưởng Ban Dân vận huyện Tân Kỳ Hà Xuân Phúc nhận xét: "Ông Trần Tử Bá là người nhiệt tình, đam mê với công việc. Ông có tài riêng để thuyết phục mọi người. Ông là điển hình trong công tác "dân vận khéo" của huyện trong nhiều năm qua. Ông đã cống hiến công sức, trí tuệ cho người nông dân, đặc biệt là "tiếp sức" cho nhiều cán bộ trẻ mạnh dạn khẳng định mình trong công việc. Ông chính là nhân tố minh chứng cho chân lý của Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"".
|