|
| Thư của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ gửi thân nhân liệt sỹ |
(ĐCSVN) - Trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, tôi đã gặp rất nhiều tấm gương đáng trân trọng của các cựu chiến binh, các tập thể và cá nhân, các doanh nghiệp và doanh nhân có tấm lòng tri ân những người có công với nước. Giữa muôn vàn tấm lòng cao cả đó, tôi thật sự xúc động trước việc làm đầy lòng nhân ái của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ.
Là em của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khoa hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều năm qua thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ cùng gia đình đã vượt bao khó khăn để tìm đến nơi yên nghỉ của liệt sỹ Khoa.
Chỉ với những thông tin rất mơ hồ trên giấy báo tử, gia đình đã đến nhiều địa chỉ, nhiều nghĩa trang liệt sỹ ở các tỉnh phía Nam để tìm kiếm. Tình cờ Nguyễn Sỹ Hồ đã tìm được tấm giấy khen của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khoa. Giấy khen do thủ trưởng trung đoàn 271 ký tặng, như vậy cho phép xác định liệt sỹ Khoa đã từng chiến đấu và công tác tại trung đoàn 271.
Đầu năm 2008 , Nguyễn Sỹ Hồ kết nối Internet và anh đã tiếp cận với website nhantimdongdoi.org , đăng tin tìm mộ liệt sĩ . Đến ngày 20/07/2008, thầy giáo Hồ nhận được thư từ ban quản trị website nhantimdongdoi.org với nội dung : "Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5 hiện đóng tại huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương, gia đình liên hệ với Trung đoàn để biết được thông tin về liệt sĩ ..."
Đến với trung đoàn và được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ lưu trữ, thầy giáo Hồ đã tìm được vị trí hy sinh của anh mình. Nhờ sự chỉ dẫn của các cán bộ địa phương, gia đình biết được liệt sĩ Khoa hy sinh cùng 6 liệt sĩ khác trên đường từ hội nghị chiến sĩ thi đua của trung đoàn về tiểu đoàn 9 thì bị địch phục kích. Các liệt sĩ được nhân dân địa phương chôn cất và sau ngày giải phóng đã được quy tập về nghĩa trang Đức Huệ, Long An (việc tìm kiếm đã diễn ra trong nhiều ngày với rất nhiều khó khăn, phức tạp).
Vì điều kiện chiến tranh nên 7 liệt sỹ không xác định được tên họ cụ thể của từng người. Thầy giáo Hồ đã liên hệ được với gia đình của 5 liệt sĩ. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và các nhà hảo tâm, các nhà khoa học bằng phương pháp AND đã xác định được cụ thể tên họ của 7 liệt sỹ. Đây là kết quả đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân nhưng quan trọng nhất là sự kiên trì và quyết tâm không mệt mỏi của thầy giáo Hồ.
Qua những chuyến đi tìm mộ anh trai mình, thầy giáo Hồ đã động lòng nghĩ đến rất nhiều gia đình liệt sĩ khác chưa tìm được nơi yên nghỉ của người thân, anh đã mở một trang blog trên đó anh đưa ảnh bia mộ và danh sách liệt sĩ ở các nghĩa trang. Nhiều cựu chiến binh đã thông qua Blog của anh mà tìm được đồng đội. Nhiều gia đình liệt sĩ cũng từ Blog của anh mà tìm được nơi yên nghỉ của người thân.
Xem xét, đối chiếu họ tên, ngày sinh và quê quán của từng liệt sỹ trên các bia mộ và trong danh sách, thầy giáo Hồ thấy còn có những sai sót. Sau khi so sánh suy luận và chỉnh lý, Nguyễn Sỹ Hồ đã theo địa chỉ gửi thư báo đến người thân các liệt sĩ. Nhận được thư anh, nhiều gia đình ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nhận được thông tin chính xác nơi yên nghỉ của liệt sĩ. Anh Lâm con liệt sĩ Huấn đã tìm được mộ cha mình tại nghĩa trang........ . Nhìn bức ảnh anh Lâm bên mộ cha mình và những lời nức nở của anh, tôi không sao cầm được nước mắt.
Thầy giáo Hồ không chỉ đưa tin, hướng dẫn gia đình liệt sĩ tìm mộ người thân, anh cùng gia đình mình còn tổ chức tiếp đón và đưa các thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ.
Tôi chưa một lần được gặp thầy giáo Hồ nhưng mỗi lần vào thăm Blog của anh, tôi lại thấy nhiều điều mới. Qua Blog của anh, tôi đã gặp những người đồng đội thân yêu của mình đã nằm lại các chiến trường. Cũng qua Blog của anh, tôi đã gặp lại thời trai trẻ của mình với những tháng ngày chiến đấu ác liệt mà các đồng đội tôi đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho ngày chiến thắng vẻ vang 30/4/1975 của Việt Nam tuy đã cách đây hơn 34 năm nhưng vào những ngày tháng 7 này khi cả nước với tình cảm tri ân sâu sắc nhất để nhớ về các liệt sĩ, thương binh... khiến cho mỗi người chúng ta lại không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ về những năm tháng bi tráng và hào hùng đó.
Vào những ngày này, Blog của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ đang chạy hàng chữ đỏ CÙNG HƯỚNG VỀ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/07.
Địa chỉ Blog của anh đã trở thành quen thuộc với nhiều CCB, thân nhân các liệt sĩ và rất nhiều người quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, “ Uống nước nhớ nguồn”. Mọi người quan tâm đều có thể vào Blog của anh theo địa chỉ : http://teacherho.vnweblogs.com. Hy vọng những việc làm tình nghĩa trong sáng của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ sẽ giúp được nhiều gia đình liệt sĩ tìm được nơi yên nghỉ của người thân.
|