|
(ĐCSVN) – Chiều 18/7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu nhân dân Lào gồm 14 công dân Lào có công che chở và nuôi giấu quân tình nguyện Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến đã có buổi gặp lại các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam.
 |
|
Các cựu quân tình nguyện viên ôn lại những kỷ niệm tại cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Khánh Lan) |
Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III.
Tại buổi gặp gỡ các đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời nhân dân hai nước sát cánh bên nhau, chiến đấu giành độc lập dân tộc. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đó, những người dân Lào đã sẵn sàng chia sẻ cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
Phát biểu tại buổi gặp, bác Nguyễn Thành, 80 tuổi hiện là Thường trực của Hội liên lạc cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào nhấn mạnh về ý nghĩa của buổi gặp mặt hôm nay. Đây là hoạt động nằm trong Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III song nó có ý nghĩa quan trọng đối với 14 đại biểu nhân dân Lào, những người có công nuôi giấu và che chở cho quân tình nguyện Việt Nam sang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Buổi gặp này là dịp để họ gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm sau nhiều năm xa cách.
Sau vài chục năm xa cách, hôm nay gặp lại, trong số họ có những người trước kia đã từng là thầy – trò như trường hợp của Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Trần Đức Hòe năm nay đã 84 tuổi và bà Thoong Pênh năm nay ngoài 70 tuổi. Cách đây hơn 40 năm, bà đã được bác sĩ Hòe đào tạo để trở thành một y tá quân y phục vụ cách mạng Lào. Ngoài GS Trần Đình Hòe và bà Thoong Pênh, nhiều chiến sĩ Việt- Lào trước kia cùng chung chiến hào đã gặp lại nhau.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động./.
|