|
(ĐCSVN) - Chiều 10/8, một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 35, đường 1C, phường An Lạc (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Kiên (59 tuổi, quê Sóc Trăng, người giúp việc) trong căn nhà này.
|
|
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Đỗ Hưng) | Trước đó, khoảng 13 giờ, chủ nhà gọi điện thoại về cho bà Kiên có việc cần làm giúp. Gọi nhiều cuộc, ông chủ không thấy bà Kiên nhấc máy. Ngay sau đó, chủ nhà liền nhờ người cháu qua để gọi cửa kêu bà Kiên giúp. Đến nơi, người cháu gọi cửa một lúc lâu nhưng vẫn không thấy trả lời. Bên ngoài, cánh cửa căn nhà bị khóa trái.
Nghi ngờ có chuyện không lành, anh này đã đi nhờ nhà hàng xóm kế bên để leo theo đường lan can vào bên trong nhà. Khi đi đến phía dưới căn nhà bếp, người thân của chủ nhà phát hiện bà Kiên nằm gục trên vũng máu trong tình trạng đã tử vong.
Hoảng sợ, người cháu của chủ căn nhà nói trên leo ngược ra bên ngoài và cầu cứu mọi người xung quanh. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Theo người thân của gia chủ này, bà Kiên vừa về phụ giúp việc cho gia đình khoảng 3 tuần. Đến 20 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn đang được tiến hành. Điều tra ban đầu, trên người bà Kiên có vết dao đâm. Nguyên nhân của vụ án mạng vẫn đang được làm rõ./..
|