Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Tây Ban Nha vô địch Euro 2012: Viên ngọc không tì vết
12:28 | 02/07/2012

(ĐCSVN)Xóa tan mọi nghi ngờ, trở lại với nét kiều diễm, thể hiện tinh thần fair-play, đội tuyển Tây Ban Nha đã bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Họ đã làm nên lịch sử. Một bước ngoặt lịch sử đối với bóng đá châu Âu và thế giới...

 Đội tuyển Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công
chức vô địch châu Âu và giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp
.

Nếu có một đội bóng nào thể hiện được sự ổn định nhất và xứng đáng nhất cho danh hiệu vô địch Euro 2012, đó chỉ có thể là Tây Ban Nha. Không phải vì họ đã vô địch, đã bước lên đỉnh châu Âu mới đưa ra nhận định như vậy. Họ xứng đáng ngay từ khi bắt đầu.

Trong mọi giải đấu, luôn có những đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Ở Euro 2012, đó là Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức. Họ là 3 đội bóng chia nhau 3 vị trí dẫn đầu World Cup 2010 và cũng thể hiện thứ bóng đá tấn công quyến rũ, đam mê bậc nhất không chỉ ở châu Âu trong giai đoạn này.

Nhưng Hà Lan đã gây thất vọng với những câu chuyện nội bộ. Đức, vẫn như thường lệ, ổn định và lì lợm như Cỗ xe tăng, thế nhưng, giải đấu năm nay, thầy trò HLV Joachim Loew lại không thể hiện được yếu tố cốt lõi nhất của mình – những nắm đấm thép. Do đó, dù toàn thắng 4 trận đầu tiên nhưng khi đụng phải tấm lá chắn Italia, sai lầm về mặt chiến thuật, họ đã phải trả giá.

Trong số những tên tuổi lớn khác của bóng đá châu Âu, Anh đến Euro 2012 với những sứt mẻ nghiêm trọng về nhân sự để không được đánh giá cao, Pháp tự tin nhưng họ cũng không đặt mục tiêu chinh phục đỉnh cao sau 2 năm làm cách mạng dưới thời HLV Laurent Blanc. Bồ Đào Nha đã có những nét mới trong phong cách phòng ngự phản công nhưng họ cũng không thể - nói đúng hơn là chưa thể đạt đến tầm cỡ của đội bóng đảm bảo những yếu tố để vô địch.

Italia cũng bị xếp vào nhóm những đội “lép vế”, khi ở họ là một đội hình cũng thiếu đi những nhân tố có thể hợp thành một tập thể xuất sắc, là những vấn đề liên quan đến tinh thần từ vụ scandal dàn xếp tỷ số tại Serie A lại được phanh phui. Nhưng quả là ở đời, chẳng ai biết trước được điều gì. Một Italia như thế phải tự mình “xù lông” để chống chọi với mọi thách thức, cộng thêm nhiều yếu tố khác – may mắn, đối thủ chủ quan, sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Buffon, đoàn quân Thiên thanh cứ thế tiến bước, chậm rãi nhưng chắc chắn, với sự bùng nổ tiềm ẩn bên trong “những cái gai” luôn được giương lên…

Nhưng chừng đó là không đủ…

 Bất chấp những nỗ lực của Italia...

Bởi nếu phải nói điều gì đó về Tây Ban Nha – nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới, thì có lẽ, “viên ngọc không tì vết” là cách ví von chuẩn xác nhất và mĩ miều nhất cho thầy trò HLV Vicente del Bosque.

Họ là một đội hình gồm đa số những cầu thủ đã từng đưa La Selecion lên vinh quang ở Euro 2008 và World Cup 2010. Thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi một HLV tuy có dáng vẻ hiền lành nhất nhưng lại là người thể hiện được uy quyền nhất, không chỉ trong cách lựa chọn nhân sự, chiến thuật, đội hình mà còn trong cả việc đối xử với các học trò, kết nối họ thành một tập thể - theo đúng nghĩa. Các cầu thủ, họ đã từng "đối đầu” ở cấp CLB, nhưng trong đội tuyển, họ phải là những người anh em. Chính vì thế, không hề có một lời phàn nàn nào từ bất kỳ ai, dù đá chính hay ngồi dự bị. Sự đoàn kết và niềm tin vào HLV đã giúp Tây Ban Nha đạt được mục tiêu.

Tây Ban Nha mang đến cho Euro 2012 một nét rất mới. Một chiến thuật mới, với đội hình “không tiền đạo”. Nghĩa là, đội hình ra sân chỉ là thủ môn, hậu vệ và các tiền vệ. Có những nghi ngờ, có những chỉ trích về cách chơi “gây buồn ngủ” là họ thể hiện, nhưng nhìn lại thì mới thấy, đó có lẽ là điều nằm trong ý đồ của Del Bosque, dựa trên từng thời điểm thích hợp để phát huy tối đa một đội hình gồm “rất nhiều tiền vệ biết ghi bàn”. Tiqui-taca - lối chơi huyền thoại vẫn chứng tỏ vị thế số 1 ở châu Âu, với một chút cách tân như thế.

 ... Tây Ban Nha vẫn là viên ngọc không tì vết (Nguồn: Getty Images)

Đánh giá đúng đối thủ, đó là một yếu tố khác nữa để Tây Ban Nha không bao giờ đi quá xa và cũng không ở phía dưới quá nhiều. Ngược lại, có thể thấy, người Đức đã quá tin vào bản thân sau trận thắng Hy Lạp 4-2, trong khi Italia, có vẻ như, cũng đã trở thành những “Hiệp sĩ mộng mơ” sau trận thắng 2-0 trước Đức. Bồ Đào Nha thì biết dùng sức mạnh nhưng lại có phần ảo tưởng rằng, trình độ của họ đã đạt một tầm cao mới.

Sơ sảy duy nhất của Tây Ban Nha chính là trận mở màn với Italia, khi để đối thủ chủ động phản công vì họ cũng có phần chủ quan. Nhưng kể từ đó, Iker Casillas không một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Trận chung kết ở Kiev, như đã từng nói, khiến tất cả bị đẩy vào cảm giác chơi vơi giữa 2 lựa chọn. Là lịch sử hoàn toàn đứng về Italia hoặc là hiện tại của người Tây Ban Nha. Và rốt cuộc, lịch sử cũng chỉ là lịch sử, luôn có bước ngoặt nếu hiện tại tạo nên bởi định mệnh.

4-0, Euro 2012 là giải đấu có trận chung kết tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử các VCK giải vô địch châu Âu. Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên tại châu Âu bảo vệ thành công chức vô địch. Họ cũng là đội đầu tiên trên thế giới giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp trong vòng 4 năm - điều mà Pháp và Brazil trước đây không thể làm được.

Có một thống kê cho thấy, với danh hiệu này, 23 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã có tổng cộng 233 chức vô địch trong sự nghiệp của họ. Nó cũng là hình ảnh chỉ ra rằng, bóng đá Tây Ban Nha đang ở giai đoạn cực thịnh. Hẳn nhiên, rất nhiều những ánh nhìn nể phục xen lẫn ghen tị đang hướng về họ. Nhưng khi tiqui-taca vẫn còn đang lả lướt trên những thảm cỏ xanh, nhờ những cái đầu, đôi chân và trái tim nghệ sĩ, sẽ còn lâu nữa Tây Ban Nha mới bị kéo khỏi Ngai vàng mà họ đang ngồi…

Các từ khóa theo tin:

Thy Nguyên

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quảng bá du lịch Malaysia tại Việt Nam (19/06/2013)
Công bố trang web Chương trình kích cầu du lịch 2013 (18/06/2013)
Đoàn du lịch Việt Nam bị bỏ rơi tại Thái Lan đã lên đường về nước (18/06/2013)
Nụ cười Việt Nam – nâng ý thức ứng xử với du khách (18/06/2013)
Kết quả vòng 5 giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2013 (18/06/2013)
Bắc Ninh ưu tiên phát triển du lịch làng nghề (18/06/2013)
Quảng Nam : Phát triển du lịch về nguồn dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (18/06/2013)
BIDC tiếp tục tài trợ giải bóng đá Campuchia Cup (18/06/2013)
Lee Chong Wei đăng quang giải Indonesia mở rộng 2013 (18/06/2013)
Giải Bóng đá nữ U14 Châu Á - khu vực Đông Nam Á 2013 (18/06/2013)
 Trang 1 / 223 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Thi đấu võ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày Angiêri giành độc lập (02/07/2012)
Trăn trở phát triển du lịch xanh (02/07/2012)
32 cơ thủ của 6 quốc gia dự Giải Vô địch Billiards Châu Á 2012 (02/07/2012)
Kết thúc Giải thể thao gia đình toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2012 (02/07/2012)
Vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha lập nên kỳ tích (02/07/2012)
Chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha – Italia: Cuộc chiến Vương quyền (02/07/2012)
Khởi tranh Giải vô địch đấu kiếm toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 (29/06/2012)
Giải vô địch Muay châu Á 2012 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 7 - 14/7 (29/06/2012)
Địa chấn ở Wimbledon: Nadal cay đắng rời cuộc chơi (29/06/2012)
EURO 2012 đã chính thức kết thúc trên đất Ba Lan (29/06/2012)
 Trang 1 / 1356 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2013 -2016
· Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ nắng nóng trên diện rộng
· Hà Nội: Hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển, đảo vào Đề thi Văn lớp 10
· Tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của nhân dân hai nước*
· Nga và Mỹ nhất trí gạt bỏ bất đồng để cùng chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria
· Iran: Tổng thống mới và những kỳ vọng thay đổi
· Biểu dương 17 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường
· Hơn 10.000 công nhân May 10 được phát tặng mũ bảo hiểm
· Luyện thi đại học cấp tốc: Cần có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet