Ngũ Huyện Khê – dòng sông bị bức tử!

Thứ ba, 25/10/2016 10:07
(ĐCSVN) – Hàng ngày, một khối lượng lớn chất thải rắn và nước thải của các làng nghề được xả thải bừa bãi xuống dòng sông Ngũ Huyện Khê, nhất là đoạn chảy qua thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Những cống xả thải cỡ lớn với những dòng nước thải đen xì hoặc vẩn đục, bốc mùi nồng nặc của hóa chất thải ra từ làng nghề giấy và hàng chục làng nghề khác xả thẳng ra sông đang hàng ngày đầu độc, biến Ngũ Huyện Khê thành "dòng sông chết" đúng nghĩa…

Được biết, Ngũ Huyện Khê là một nhánh của sông Đuống, bắt đầu từ địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội) và chảy vào tỉnh Bắc Ninh tại thị xã Từ Sơn, qua huyện Yên Phong, huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh. Cuối cùng, sông Ngũ Huyện Khê đổ vào sông Cầu tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh với tổng chiều dài qua địa phận tỉnh Bắc Ninh khoảng 24 km.

Có chức năng tiêu thoát và cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng nhiều năm qua, sông Ngũ Huyện Khê đã được ví von như  “Thị Vải 2” bởi tình trạng ô nhiễm trầm trọng của nó. Con sông bị "đầu độc" một cách công khai bởi hàng trăm cơ sở sản xuất, đặc biệt là nghề làm giấy ở khu vực hạ lưu thuộc các địa bàn xã Phú Lâm (huyện Tiên Du), xã Phong Khê (thành phố Bắc Ninh).

Do chất thải xả xuống vô tội vạ, hiện mặt sông Ngũ Huyện Khê bị đặc sánh lại
và đóng mảng bởi chất ô nhiễm.

Hàng ngày, chất thải từ các làng nghề vẫn ùn ùn đổ ra
khiến tình trạng ô nhiễm 
của con sông càng trở nên trầm trọng.

Tại địa phận thành phố Bắc Ninh, nhiều cống ngầm được lắp đặt và xả thải công khai giữa ban ngày.
 (Ảnh chụp tại khu vực làng nghề giấy Phong Khê, thành phố Bắc Ninh)
Các ống nước thải lộ thiên có dấu hiệu xả thải thẳng ra sông mà không qua xử lý.
Trên bờ sông, nhiều bãi chất thải rắn đổ bừa bãi và tràn xuống mặt sông.
Những bãi rác thải rắn lớn dần đã và đang lấn ra lòng sông.

Một nhánh kênh chảy ra từ xã Phong Khê, sau đó hòa vào dòng Ngũ Huyện Khê
 với màu đen đặc quánh bốc mùi khó chịu.

Tại địa bàn xã Phú Lâm (huyện Tiên Du) có nhiều nhà xưởng hoạt động hết công suất suốt ngày đêm, 
khói đen thì xả lên trời, nước thải và chất thải rắn thì tuồn thẳng ra sông Ngũ Huyện Khê.
Bên sông ngày càng nhiều nhà cửa khang trang mọc lên, nhưng những căn nhà đẹp ấy đang soi bóng
 xuống một dòng Ngũ Huyện Khê ô nhiễm đáng sợ do bị con người bức tử!

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực