Trường Sa yêu thương!

Thứ hai, 04/06/2018 16:37
(ĐCSVN) – Trường Sa - hai tiếng thân thương luôn vang lên trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam khi nhắc tới một quần đảo cực Đông của Tổ quốc. Trường Sa dẫu mấy bao la, vẫn cứ luôn đong đầy tình đất Việt: Bao triệu người có bấy triệu yêu thương!

Sau mưa trên đảo Đá Tây
Hoàng hôn ở đảo Đá Đông A
Trăng trên biển Trường Sa
Đảo Thuyền Chài nhìn từ tàu 571
Tàu 571 giữa trùng dương mênh mông
Cá heo nô đùa trước mũi tàu...
Vui mừng đón tình thương từ đất liền ra đảo.
Thanh bình trên đảo Song Tử Tây.
Thị trấn Trường Sa -  trái tim của huyện đảo Trường Sa giữa trùng dương.
Màu xanh yên bình trên thị trấn Trường Sa.
K.V - P.Quang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực