Mang Trung thu đến với các em nhỏ trên giường bệnh

Thứ hai, 10/09/2018 19:58
(ĐCVN) – Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều, Hà Nội (Bệnh viện K3) một mùa Trung thu ấm áp yêu thương, ngày 9/9, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Đoàn Thanh niên Văn phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội cùng một số đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Nói đến Rằm Trung thu, có lẽ ai cũng nghĩ đến cảnh các em thiếu nhi đùa vui, quây quần cùng nhau phá cỗ, rước đèn lồng. Nhưng tại Bệnh viện K3 – nơi điều trị căn bệnh ung thư, nỗi đau của bệnh tật, sự mệt mỏi sau những đợt truyền hóa chất khiến cho mong ước được vui đùa dưới đêm hội trăng Rằm tháng Tám tưởng chừng như quá xa vời. Chương trình "Trung thu yêu thương" đã dành cho các bệnh nhi tại Bệnh viện K3 những giây phút vui tươi và hạnh phúc, phần nào xoa dịu nỗi đau đớn, động viên bệnh nhi vượt qua bệnh tật, mau chóng phục hồi sức khỏe, sớm được sum họp cùng gia đình.

Những chiếc đèn ông sao cùng mâm cỗ Trung thu được các cán bộ,
chiến sĩ chuẩn bị rất cẩn thận để dành tặng các bệnh nhi.

Rất đông bệnh nhi và phụ huynh đã có mặt từ sớm tại Khoa Nhi
của Bệnh viện K3 để tham dự một Tết Trung thu đặc biệt. Nơi đây rộn ràng
với đủ sắc màu, tiếng cười, khác hẳn với không khí tĩnh lặng hàng ngày.

Một em bé thích thú chơi nặn tò he.
Nụ cười hạnh phúc của các em bé đang phải đối mặt
với những cơn đau của bệnh tật.

Cậu bé Việt Anh gửi gắm tình yêu với người cha của mình trong ca khúc
"Nơi ấy con tìm về" cùng với ca sĩ, đầy sâu lắng và xúc động...
 .

Những chia sẻ của người mẹ bệnh nhân Hoàng Thanh (6 tuổi, quê Thanh Hóa) với MC 
 về căn bệnh hiểm nghèo, bày tỏ mong muốn con được sớm khỏi bệnh,
đã làm thổn thức trái tim của những người có mặt dự chương trình.
 
Mong muốn duy nhất của các em nhỏ nơi đây là sớm được về nhà, rời xa giường bệnh.
 
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 100 suất quà,
 mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho các bệnh nhi. 
Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần
động viên các bé cùng gia đình tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.
 

Hy vọng hoạt động thiết thực này sẽ lan tỏa trong cộng đồng,
để có thêm nhiều người chung tay chia sẻ với những em nhỏ kém may mắn.
Phương Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực