Khoảnh khắc thường nhật trẻ em vùng cao

Chủ nhật, 21/04/2019 17:44
(ĐCSVN) - Những bữa cơm của các em học sinh bán trú, những giây phút thảnh thơi chúng bạn, hay một tiết học của lớp tiểu học tận nơi xa tắp vùng biên viễn…tất cả đã để lại trong chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó quên trong một chuyến công tác một số tỉnh vùng cao và khu vực biên giới.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận trên đường tác nghiệp ở một số địa bàn:


 Bữa cơm chiều của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường, Lào Cai
Do điều kiện chung kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn nên khẩu phần bữa ăn của các em cũng đạm bạc
Em Lầu Mí Sính, học sinh lớp 7, nhà cách trường 14 cây số và vào bán trú ở trường Trịnh Tường từ năm đầu cấp 2
Ngoài giờ học trên lớp, khi về nghỉ ở nhà bán trú các học sinh phải sống tự lập, chủ động mọi sinh hoạt cá nhân
Em Tẩn Láo Lở, ngồi học bài ở nhà tại đồn Biên Phòng A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai
 Lở cùng Vàng Láo Tả (trái) và Lầu A Vềnh là 3 học sinh được cán bộ, chiến sĩ đồn Biên Phòng A Mú Sung nhận nuôi ăn học, chăm sóc toàn diện, hưởng ứng chương trình "Nâng bước em đến trường".
Ở cùng các chú bộ đội nên lề lối ăn ở, sinh hoạt của các em đều theo tác phong quân đội.
Các em nhỏ chơi trò chơi trượt đất trong những giờ nghỉ ngơi tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Giờ học chữ của các em học sinh trường Tiểu học Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Hà Giang
Các em say mê ôn luyện con chữ trong giờ tự học với ước mơ sau này thay đổi cuộc sống, có tương lai tốt đẹp hơn
Ánh mắt hồn nhiên của một em bé theo mẹ bán rau củ rong tại đèo Mã Pì Lèng, thuộc đường QL 4D địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang...
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực